Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: L.TÔMA THIỆN : LẮNG ĐỌNG NHỮNG CẢM XÚC ..

L.TÔMA THIỆN : LẮNG ĐỌNG NHỮNG CẢM XÚC .. 8 years 9 months ago #59915

Danh tài lô tô kiểu gì mà ĐH chỉ cho hô một ván làm Đốc Lý buồn ngẩn tò te.Phen này có mà xin theo Xím Năm và Sáu Nhái đi "rên rỉ,ỉ ôi" trong Đoàn Khóc Mướn Nghệ Thuật may ra được ăn nhờ hạt cơm.
:grin
Last Edit: 8 years 9 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

L.TÔMA THIỆN : LẮNG ĐỌNG NHỮNG CẢM XÚC .. 8 years 9 months ago #59913

:cry :cry

Chị Năm XD ơi !
Chị Năm biết Sáu Nhái đã từng "Wánh" trống cho Đệ nhất Lô-tô đại tài Hoàng Văn tự Tư Ết, vậy chúng ta có thể lập ra một ban "khóc mướn thời đại" chuyên phục vụ những người danh tiếng.... Chị năm khóc, em "wánh" trống theo chị theo điệu "new wave" cho nó hoành tráng nghe.... thời gian đầu mình sẽ khuyến mãi: chơi "one get one free" em bảo đảm với chị Năm, mình sẽ VERY HOT à nghen.... Chị Năm tính sao hỉ ????



Hình minh họa....đại khái: phải quằn quại như thế "lày" mới phê..chị Năm !!!
lung-mua-iphone-7-dong-ho-thong-minh-dot-cho-nguoi-am-hinh-2.jpg


Hình danh tài Lô-tô Hoàng-zăng (Tư Ết) đang tập với Sáu Nhái (wánh trống), Quốc sĩ (lead guitar) và người điều chỉnh âm thanh kiêm đệm đàn Hai vú (phát âm theo kiểu Tây)...
9_2015-07-31_2015-08-07.jpg
Last Edit: 8 years 9 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

L.TÔMA THIỆN : LẮNG ĐỌNG NHỮNG CẢM XÚC .. 8 years 9 months ago #59912


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
[/b]Vũ Đức Lợi wrote:
.
MHT ơi, người giàu cũng khóc vì thấy anh em bên VN nghèo khổ quá...
Mình ngay từ nhỏ đã có cái bệnh mít ướt. Lớn lên đọc câu chuyện cảm động, xem đoạn phim, nghe khúc nhạc cũng có thể khóc được. Thậm chí lúc viết nhạc,viết văn ngồi khóc là bình thường, nhất là đi đám ma, thấy người ta khóc không tài nào cầm được nước mắt.
Bây giờ càng lớn tuổi càng dễ khóc. Thất nghiệp soi đèn bin chắc đi làm nghề khóc mướn thôi.

Hôm trước table (bàn) với TH: "Mai mốt về VN sống, anh hỏi Bác Thày Cãi TQ Việt, xem nơi nào cần người dạy tiếng anh, Bác ấy giới thiệu cho bố đi dạy, mẹ chỉ có khiếu 'nhập vai: khóc', để xem chỗ nào cần thuê khóc mướn, mẹ xin 1 vai!"

Vậy mai mốt có "job" khóc mướn nào ở đâu, trăm sự nhờ Bác Nhạc Sĩ, dẫn đàng chỉ lối ban ngày cho. :thankyou

TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

L.TÔMA THIỆN : LẮNG ĐỌNG NHỮNG CẢM XÚC .. 8 years 9 months ago #59902

.
AN NGHỈ TRONG CHÚA
(Lớp Toma Thiện)

Tên thánh - Họ,tên - Địa chỉ - Năm qua đời

1.Giuse VŨ THANH BÌNH, gx Phúc Nhạc, Gia Kiệm
2.Phanxico ĐINH THÁI HIẾU, Bình Gỉa, Bà rịa
3.Giuse TRẦN VĂN MINH, gx Thuận Hòa, Biên Hòa 2004
4.Phaolo ĐẶNG VIẾT CHIẾN, gx Phú Nhuận SG 2014
5.LM JB NGUYỄN VĂN LIỆU,
6.Giuse LƯƠNG QUANG KHÔI 2014
7.Phanxico NGUYỄN NGỌC HÙNG, gx Chính Tòa XL
8.Giuse NGUYỄN NGỌC CƯỜNG,gx Chính Tòa XL
9.Đaminh NGUYỄN KIM TÂN, gx Phúc Hải, Biên Hòa
10.Gioakim NGUYỄN THÀNH PHƯỚCgx Láng Cát

Danh sách trên còn thiếu chi tiết nào xin anh em bổ túc.
Last Edit: 8 years 9 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

L.TÔMA THIỆN : LẮNG ĐỌNG NHỮNG CẢM XÚC .. 8 years 9 months ago #59901

.
Nỡ lòng nào bắt chú Lý bồi thường. Tác giả còn hãnh diện và vui vì nhạc mình được anh em đặt lời mới và hát trong ngày ĐH. Nhưng nếu ghi là nhạc và lời Phan Khắc Lý là đạo nhạc mới bị tính tội đấy ông Châu Mai ơi ời
Cũng bật mí cho chú Châu hay:Mai Xuân Trung là người diễn giải Mai Nguyên Vũ thành "khỉ toàn lông" đấy. Tội này chắc phải bắt bồi thường kha khá. :musicband
The administrator has disabled public write access.

L.TÔMA THIỆN : LẮNG ĐỌNG NHỮNG CẢM XÚC .. 8 years 9 months ago #59900

.
MHT ơi, người giàu cũng khóc vì thấy anh em bên VN nghèo khổ quá...
Mình ngay từ nhỏ đã có cái bệnh mít ướt. Lớn lên đọc câu chuyện cảm động, xem đoạn phim, nghe khúc nhạc cũng có thể khóc được. Thậm chí lúc viết nhạc,viết văn ngồi khóc là bình thường, nhất là đi đám ma, thấy người ta khóc không tài nào cầm được nước mắt.
Bây giờ càng lớn tuổi càng dễ khóc. Thất nghiệp soi đèn bin chắc đi làm nghề khóc mướn thôi.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

L.TÔMA THIỆN : LẮNG ĐỌNG NHỮNG CẢM XÚC .. 8 years 9 months ago #59897



May mà cụ Lợi không bắt chú Lý bồi thường quyền tác giả. Bài này là vốn liếng cả đời của nhạc sỡi MNV đấy !!! :)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

L.TÔMA THIỆN : LẮNG ĐỌNG NHỮNG CẢM XÚC .. 8 years 9 months ago #59887

.
Chú út Lý thân mến. Lúc xem video phỏng vấn các quan Toma Thiện, anh có nghe thấy giọng ai hát bài Khúc Cảm Tạ. Bây giờ mới tìm ra thủ phạm là Phan Khắc Lý và hai kẻ tòng phạm là Mai Hữu Thể và Ngọc Trâm. Nói chung lần đầu viết vậy là tốt,có ý tưởng, tuy không tránh khỏi vài lỗi kỹ thuật :lời và nhạc tréo ngoe nhau như TK 4 "Khúc từ ly" hát sẽ thành "khúc từ lỳ". Nên đổi là "khúc từ biệt"... Có vị nào thu âm được thì xin đưa lên để anh em thưởng thức tài song ca của đôi trai tài gái sắc Mai Hữu Thể và Ngọc Trâm.Ban nhạc cũng "hoành tráng" ghê ta. Có cả NS Quốc Sĩ. Hình như trong thánh lễ tại nhà thờ kính, ACE có hát bài KCT ? Nghe Minh Hằng - chị của Minh Hưng bảo thế.
Last Edit: 8 years 9 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

L.TÔMA THIỆN : LẮNG ĐỌNG NHỮNG CẢM XÚC .. 8 years 9 months ago #59885

Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh) wrote:
.....

Bác TLoi dù không đi Đại hội, nhưng bác cũng hiện diện phần nào trong buổi họp mặt năm nay. Trong đoạn video của "VietCatholic News" từ phút thứ 13:30 - 18:00, lúc cha Sứ phát biểu, bác TLoi có nghe thấy phía sau âm vang lại bài hát nổi tiếng của bác trong buổi văn nghệ, nhưng lời hát thì khác hẳn phải không?

Một buổi tối trước khi lên đường, em nhớ đến những buổi họp mặt của anh em bên VN, thường hát "Khúc cảm tạ" của anh. Em thức khuya, dùng tiết tấu bài hát "Khúc cảm tạ", để viết lại lời cho hợp với tâm tình của buổi họp mặt năm nay, như là một kỷ niệm cho tình huynh đệ Phao Lô. Em đặt tên cho bài hát là "Khúc ân tình". Thật sự trình độ âm nhạc của em rất yếu kém, hồi còn nhỏ cũng tập tành võ vẽ đàn guitar theo cuốn Carulli, được ít năm rồi bỏ luôn. Còn khả năng ca hát thì quá tệ hại, chưa bao giờ vô ca đoàn nào hết từ nhỏ tới giờ, nên em đành nhờ anh Mai Hữu Thể và MBT Ngọc Trâm hát dùm. Dợt trước sơ sơ, lúc hát kéo thêm mấy ông lớp Don Bosco (Chấn, Trung...) lên luôn cho đông. Tuy hát không hay lắm nhưng hy vọng anh em cảm nhận được tâm tình của bài hát là mừng rồi.

Xin lỗi tác giả Mai Nguyên Vũ cho sự đường đột "múa rìu qua mắt thợ" kể trên.



KHÚC ÂN TÌNH

Nhạc: Mai Nguyên Vũ (lớp Tô Ma Thiện)
Lời: Phan Khắc Lý (lớp Đa Minh)


1. Ước một ngày, ngày đó anh em gặp nhau, gợi nhớ bao ân tình xưa, luyến lưu tình thương cảm mến.
Dẫu dặm trường, ngăn cách xa xăm mù khơi, chúng ta xin đừng tiếc chi, cố tìm bên nhau sum vầy.

2. Nhớ ngày nào, ngày đó quê hương loạn ly, trường dấu yêu xưa rồi tan, chúng ta đành phải ly tán.
Chúa là đường, soi dẫn chúng con gặp nhau, biết bao ân tình lắng sâu. Ước mơ tình đó lâu bền.

3. Tiếng gọi đàn, giục giã anh em gặp nhau. Tìm chút hương xưa ngày nao. Mối tình huynh đệ thương mến.
Dẫu một ngày, dù có cách xa ngàn khơi. Tháng năm xa dần mãi trôi, tấm lòng khăng khít không rời.

4. Khúc từ ly, sao khó thốt lên người ơi. Mà chúng ta đành chia tay. Cứ để hồn lưu luyến mãi.
Chúc bạn hiền, đời sống dẫu có lầm than, cứ nuôi tinh thần sắt son, giữ luôn tình mến không sờn.

ĐK: Sao ta cứ mãi băn khoăn từng giây. Qua nguy biến hay bao đổi thay. Lòng ta vẫn mãi khắc ghi. Chủng viện xưa thật yêu dấu.
Ôi! sao thương mến phút giây gặp nhau. Dù cho thoáng trôi qua thật mau. Tấm lòng ta mãi in sâu: tinh thần Phao-Lô tuyệt vời.


(Để ghi nhớ những ngày Đại Hội Hải Ngoại TCV Phao Lô 2015, Santa Ana)
DHCCSPHAOLOXL090.JPG
Hợp ca "KHÚC ÂN TÌNH" nhạc nguyên bản từ ca khúc "KHÚC CẢM TẠ" của NS Mai Nguyên Vũ (TLOI-Tôma Thiện), lời được Út Đaminh Phan Khắc Lý viết riêng cho ĐH CCS Phaolô XL hải ngoại 2015 trong một đêm thao thức chờ chuyến bay về tham dư ĐH.
Từ trái qua phải: Mai Hữu Thể (Keyboard), Chấn, Chung Cốt, Quốc Sĩ, Cường, Trương Ngọc Trâm (MBT Mai Hữu Thể) và Phan Khắc Lý.
Last Edit: 8 years 9 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

L.TÔMA THIỆN : LẮNG ĐỌNG NHỮNG CẢM XÚC .. 8 years 9 months ago #59884

Các bác Tô Ma Thiện có phóng viên người nhà, nên có được một cuộc phỏng vấn tuy ngắn nhưng quá đặc biệt! Thật là những khúc phim để đời khi nghe những lời tâm sự thật chân tình của quý anh.

Bác TLoi dù không đi Đại hội, nhưng bác cũng hiện diện phần nào trong buổi họp mặt năm nay. Trong đoạn video của "VietCatholic News" từ phút thứ 13:30 - 18:00, lúc cha Sứ phát biểu, bác TLoi có nghe thấy phía sau âm vang lại bài hát nổi tiếng của bác trong buổi văn nghệ, nhưng lời hát thì khác hẳn phải không?

Một buổi tối trước khi lên đường, em nhớ đến những buổi họp mặt của anh em bên VN, thường hát "Khúc cảm tạ" của anh. Em thức khuya, dùng tiết tấu bài hát "Khúc cảm tạ", để viết lại lời cho hợp với tâm tình của buổi họp mặt năm nay, như là một kỷ niệm cho tình huynh đệ Phao Lô. Em đặt tên cho bài hát là "Khúc ân tình". Thật sự trình độ âm nhạc của em rất yếu kém, hồi còn nhỏ cũng tập tành võ vẽ đàn guitar theo cuốn Carulli, được ít năm rồi bỏ luôn. Còn khả năng ca hát thì quá tệ hại, chưa bao giờ vô ca đoàn nào hết từ nhỏ tới giờ, nên em đành nhờ anh Mai Hữu Thể và MBT Ngọc Trâm hát dùm. Dợt trước sơ sơ, lúc hát kéo thêm mấy ông lớp Don Bosco (Chấn, Trung...) lên luôn cho đông. Tuy hát không hay lắm nhưng hy vọng anh em cảm nhận được tâm tình của bài hát là mừng rồi.

Xin lỗi tác giả Mai Nguyên Vũ cho sự đường đột "múa rìu qua mắt thợ" kể trên.



KHÚC ÂN TÌNH

Nhạc: Mai Nguyên Vũ (lớp Tô Ma Thiện)
Lời: Phan Khắc Lý (lớp Đa Minh)


1. Ước một ngày, ngày đó anh em gặp nhau, gợi nhớ bao ân tình xưa, luyến lưu tình thương cảm mến.
Dẫu dặm trường, ngăn cách xa xăm mù khơi, chúng ta xin đừng tiếc chi, cố tìm bên nhau sum vầy.

2. Nhớ ngày nào, ngày đó quê hương loạn ly, trường dấu yêu xưa rồi tan, chúng ta đành phải ly tán.
Chúa là đường, soi dẫn chúng con gặp nhau, biết bao ân tình lắng sâu. Ước mơ tình đó lâu bền.

3. Tiếng gọi đàn, giục giã anh em gặp nhau. Tìm chút hương xưa ngày nao. Mối tình huynh đệ thương mến.
Dẫu một ngày, dù có cách xa ngàn khơi. Tháng năm xa dần mãi trôi, tấm lòng khăng khít không rời.

4. Khúc từ ly, sao khó thốt lên người ơi. Mà chúng ta đành chia tay. Cứ để hồn lưu luyến mãi.
Chúc bạn hiền, đời sống dẫu có lầm than, cứ nuôi tinh thần sắt son, giữ luôn tình mến không sờn.

ĐK: Sao ta cứ mãi băn khoăn từng giây. Qua nguy biến hay bao đổi thay. Lòng ta vẫn mãi khắc ghi. Chủng viện xưa thật yêu dấu.
Ôi! sao thương mến phút giây gặp nhau. Dù cho thoáng trôi qua thật mau. Tấm lòng ta mãi in sâu: tinh thần Phao-Lô tuyệt vời.


(Để ghi nhớ những ngày Đại Hội Hải Ngoại TCV Phao Lô 2015, Santa Ana)
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012