Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: L.TÔMA THIỆN : LẮNG ĐỌNG NHỮNG CẢM XÚC ..

L.TÔMA THIỆN : LẮNG ĐỌNG NHỮNG CẢM XÚC .. 8 years 9 months ago #59879

Vũ Đức Lợi wrote:
.
.............

Và Tloi Tđã thực sự bật khóc theo những dòng cảm xúc của anh em lớp Toma Thiện. Mai Xuân Trung, một người "hướng ngoại",hiếu động, nghịch ngợm là thế nhưng hôm nay cũng không giấu nổi xúc động...Chân thành cám ơn anh em. Hẹn gặp tại Xuân Lộc 2016 dịp kỷ niệm 50 năm thành lập TCV.

Bác Tloi nói quả là không sai. Đến như Ngọc Trâm, MBT MHT khi xem cũng phải lau giọt lệ cảm xúc đấy... Sở dĩ Trâm có được cái cảm xúc đó là vì ảnh hưởng của ba ngày "Trùng phùng" của anh em nhà Phao lô mà trong đó, nàng được coi như một " nàng dâu"... Ngọc Trâm tâm sự:" Nhìn thấy mấy anh quấn quýt bên nhau mà lòng em cũng dạt dào cảm xúc. Tuy em chỉ là một nàng dâu, nhưng em là nửa của anh nên em hầu như có một sự đồng cảm trong mối dây linh thiêng ấy". Thật là huyền nhiệm cho nhà Phao lô biết bao !!!! Xin cám ơn Thiên Chúa, sự phù hộ của mẹ Maria và sự bầu cử của Thánh quan thầy Phao lồ.

Riêng em thì rất ngạc nhiên với người anh em họ Mai: Mai xuân Trung. Mai hữu Thể không ngờ gặp lại anh Mai Xuân Trung tại đảo Pulau Bidong (puồn lâu bi đát) Mã Lai vào năm 1980. Sau đó MHT đi Canada trước anh và sau mấy tháng Mai Xuân Trung đi Montreal Quebec. Sau đó mỗi người phiêu dạt mỗi phương trời và hôm nay, sau 40 năm anh em lại xum họp. Thật là một điều hết sức lạ lùng mà MHT thường gọi đó là một huyền nhiệm của nhà Phao lồ chúng ta.: ... Lời cuối: Không ngờ người giầu cũng khóc ta!!!! hiihihi!!!!
Last Edit: 8 years 9 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

L.TÔMA THIỆN : LẮNG ĐỌNG NHỮNG CẢM XÚC .. 8 years 9 months ago #59878

.
Trưa nay Tloi thức nguyên buổi xem video của vợ chồng PV Thái Phạm, tới bây giờ vẫn chưa vơi cảm xúc. Công nhận năm nay ĐH nhà ta prồ hơn lần trước, đông vui hơn. Nhờ những video như thế này, anh em ở quê nhà cũng được thông công những giây phút anh em một nhà đoàn tụ bên nhau. Nhiều lúc xem vui quá muốn khóc luôn. Không khóc sao được khi anh em gặp nhau sau gần nửa thế kỷ xa cách. Dù xa nhau vạn dặm nhưng lúc nào anh em cũng nghĩ đến nhau.
Và Tloi Tđã thực sự bật khóc theo những dòng cảm xúc của anh em lớp Toma Thiện. Mai Xuân Trung, một người "hướng ngoại",hiếu động, nghịch ngợm là thế nhưng hôm nay cũng không giấu nổi xúc động...Chân thành cám ơn anh em. Hẹn gặp tại Xuân Lộc 2016 dịp kỷ niệm 50 năm thành lập TCV.
Last Edit: 8 years 9 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

L.TÔMA THIỆN : LẮNG ĐỌNG NHỮNG CẢM XÚC .. 8 years 9 months ago #59877






CUDOM THAY LỜI ACE. Ở VN , GỬI TỚI ANH CHỊ EM LỚP TÔ MA THIỆN BÊN XỨ NGƯỜI

LỜI CẢM ƠN DẠT DÀO THƯƠNG MẾN,

VỀ MÓN QUÀ ACE DÀNH CHO QUĨ LỚP.ĐA TẠ.




Still0806_00000_2015-08-06-2.jpg


Still0806_00008_2015-08-06-2.jpg


Still0806_00005_2015-08-06-2.jpg


Still0806_00007_2015-08-06-2.jpg
Last Edit: 8 years 9 months ago by Đỗ Văn Cư (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012