-
Posts:171
Thank you received: 251
-
-
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Chúc Mừng Tân Ban Đại Diện CCS XL Hải Ngoại và Đại diện cho Lớp Don Bosco - Mai Hữu Thể.
1, 2, 3.... quà của tớ đâu?
Xin đính chính: Anh Châu ơi, Anh Mai Hữu Thể không phải là đại diện của lớp Don Bosco ở hải ngoại đâu. Đó là anh Trần văn Thuần (Quốc Sĩ) đấy. Hôm chụp vì thiếu anh Quốc Sĩ nên nhà em chỉ xin "điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa" thôi mà.
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
O 'my' O Ba Ma !!!
Tóc ai úng nước nhìn không ra.
Như đám mạ non bị thiếu phân.
Lớp vàng lớp cháy lớp héo nắng.
Hóa ra Tư Ếch nhà bệnh ta !
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Anh Hai Sứ : Những anh nào không đi được, ở nhà thì đừng có lo phần quà !
Ai cũng có phần và đã gửi đến trưởng ban Đại Diện mỗi lớp cầm về.
Cứ liên hệ với Đại diện để nhận quà.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Chúc Mừng Tân Ban Đại Diện CCS XL Hải Ngoại và Đại diện cho Lớp Don Bosco - Mai Hữu Thể.
1, 2, 3.... quà của tớ đâu?
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Ngày ấy các em lớp bé cứ nhìn mấy anh trai mà mơ ước 'trong đôi mắt em anh là tất cả' !
Phải nói Lớp Tô-Ma là những cánh chim đầu đàn của TCV Thánh Phaolo Xuân Lộc. Tuy chỉ lớn hơn độ 4 lớp nhưng các lớp em út lúc bấy giờ 'idolise' (ngưỡng mộ) mấy lớp đàn anh dữ lắm.
Như chú Văn Quyền (ba tê hay bateaux) có viết ở đâu đó (FB?) rằng: - thường thì các lớp nào nằm theo bậc học gần nhau quá thì ít thân tình khắng khít như các lớp cách nhau 2 năm trở lên. Thí dụ Lớp Don Bosco thì kết thân với các lớp đàn anh lớp Tô-Ma Thiện, Mẹ Vô Nhiễm, Tô-Ma trở lên, hay là kết thân với lớp đàn em như lớp Đa Minh Savio, lớp Út Đa-Minh chứ không gần với lớp PIO X hay lớp Gioan Vianney. Điều này nghĩ cũng có phần nào đúng, lý do là tinh thần thi đua và cạnh tranh chăng?
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
|