Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: TOMA THIỆN QUÂY QUẦN

TOMA THIỆN QUÂY QUẦN 8 years 8 months ago #60466

.
Cụ Huấn mới kể chuyện gốc tích tên Bốn Phọt Pho. Bốn là con cha Nho. Huấn con cha gìà Mỹ. Hai cha là cha phó Dốc Mơ. Kỳ hè cha con quây quần trong nhà xứ Dốc Mơ. Bốn to khỏe, ăn nhiều nên hay bắn pháo binh. Cha Nho bảo: "Thằng Bốn dám đua đánh .ịt với cha già Mỹ".
Vào chủng viện, Bốn già và to khỏe nhất lớp. Đang giờ học, hắn nhếch mông lên một cái là cả lớp náo động vì tiếng nổ và mùi thuốc súng. Anh em liền đặt tên Bốn là Phọt Pho (four: bốn).
The administrator has disabled public write access.

TOMA THIỆN QUÂY QUẦN 8 years 8 months ago #60464

.
Có lẽ vì thời thế đấy cụ Tân ơi. Này nhé: năm tụi mình ra đời là 1956, các cụ mới di cư từ Bắc vào Nam được hai năm, đời sống còn chật vật lắm. Năm 1968 lớp mình bước chân vào chủng viện Phước Lâm cũng là năm biến cố Mậu Thân mới xảy ra. Năm 1975 lớp mình vào đời cũng là năm chiến cuộc rung chuyển cả đất nước, mọi con dân VN uằn mình đổi đời tiến lên XHCN. Nên mặt anh nào cùng hằn sâu tang thương cuộc đời.
Last Edit: 8 years 8 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

TOMA THIỆN QUÂY QUẦN 8 years 8 months ago #60457


Mình vừa vào facebook của nhóm Toma Thiện và xem qua hình một số đàn anh. Các anh Tô ma Thiện chỉ hơn Pio X 1 tuổi mà dấu ấn thời gian phũ phàng quá. Nếu không có chú thích kèm theo tên, không thể nhận ra ai trừ mấy người đã từng xuất hiện qua các sinh hoạt tại VN như đi tết các cha các thầy, dự ngày truyền thống, thăm cha Nhu... Riêng 4 phọt pho quả thật không thể nào hình dung nổi như thế. Kỷ niệm vê 4 phọt pho mình nhớ nhiều là niên khóa 69-70 ở Phước lâm, Bốn rất khỏe và chắc người như nhân vật Vọi trong tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn. Bốn là dân Phước tỉnh, nói đặc giọng Bùi chu của người Phước tỉnh. Khi tắm biển anh ta rất khỏe, bơi giỏi, ném mấy thằng lớp bé xuống nước như tên quái vật trong phim hoạt họa của Mỹ.... Chúc mừng Tô ma Thiện sum họp!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

TOMA THIỆN QUÂY QUẦN 8 years 8 months ago #60456

Hoàng Văn ơi, tìm thấy NGUYỄN THÀNH PHƯỚC rồi.

11954675_1619772054948491_2856611784518469750_n.jpg
NT Phước học lớp Toma Thiện được 1 hay 2 năm thì về. Nhà ở GX Dũng Lạc, Baria.
Bao nhiêu năm không nghe tin tức. Có người bảo Phước vượt biên, chết rồi.
Tối qua mình đang trên Face Book, thấy tên Nguyễn Thành Phước. Xem hình thấy cũng giống giống. Nhớ còn giữ tấm hình 4x6 Phước tặng. Đem ra so. Thấy cũng giông giống. Liền gủi tin nhắn:
- Xin lỗi, bạn là Nguyễn Thành Phước phải không ?
- Đúng rồi, Phước đây.
- Cách nay 47 năm tôi có anh bạn cùng lớp 6 cũng tên NT Phước.Bạn học lớp 6 tại trường nào?
- Tôi đi tu TCV từ năm lớp 6.
- Wow ! Xin lỗi ngài có phải là LM không ạ ? (Vì thấy trên FB không có hình bà xã, tướng tá lại ngon ngon).
- Tôi có 3 con, 2 cháu nội.
- Vậy bạn tu ở chủng viện nào?
- TCV Kontum.
- Không phải rồi. Tụi tôi học tại TCV Phước Lâm Xuân Lộc. Vậy bạn đang ở đâu?
- GX Thánh Tâm Hố Nai.

Ngay xứ mình ở, nhưng thôi không nói ra đâu.
Last Edit: 8 years 8 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân

TOMA THIỆN QUÂY QUẦN 8 years 8 months ago #60428

Còn hình nào nữa ko thì post lên đi Á Thánh Loi.
The administrator has disabled public write access.

TOMA THIỆN QUÂY QUẦN 8 years 8 months ago #60426

.
TOMA THIỆN QUÂY QUẦN

11139433_955266067853604_2507706836325586394_n.jpg
20 năm trước lớp Toma Thiện họp lớp thường kỳ rất “hoành tráng” tại Vũng Tàu. Chục năm trở lại đây có phần sao nhãng vì cụ Huấn đi du học. Vài năm nay anh em quây quần lại tại giáo xứ Tân Triều, nơi sư phụ Hiệp Láu trụ trì.
Năm nay Hai Hào từ Hòa lan về. Hắn phôn cho cụ Huấn. Thế là anh em gọi nhau í ới: “Alô, họp lớp anh em ơi”. 3g sáng ngày 11/9, cụ Bốn Phọt Pho từ Tân Phước, leo lên chiếc xe đò Phước Tỉnh – Gia Kiệm. 7g tới Phố Lai. Cụ điện cho Tloi ra đón về nhà trưởng lớp Đỗ Trọng Quang. 8g, Tloi lại ra đón Đĩnh Hynos từ Sài gòn đến. Tên này mấy chục năm nay “như chim xa lìa bầy”, nay mới “tung cánh chim tìm về tổ ấm”. 8g15 chuyến xe chở Hai Hào, cụ Huấn, Bình Mập,Cu Tròn, vợ chồng Khôi ghé thăm buồng khám phụ khoa nhà Tloi (khám miễn phí cho các cha) rồi đón Tloi, Thư, Mã Viện, dọc đường lại đón vợ chồng Quang và cháu ngoại, Học Mập, Qúi (vợ Minh Ngố).
10g thánh lễ. Anh chị em quây quần trên cung thánh. Hai cụ nhà đồng tế cầu nguyện cho LH Maria, mẹ vợ An Đinh và những anh em lớp đã qua đời:
1-Vũ Thanh Bình
2-Nguyễn Thành Phước
3-Nguyễn Ngọc Hùng
4-Nguyễn Ngọc Cường
5-LM Nguyễn Văn Liệu
6-Đinh Thái Hiếu
7-Trần Văn Minh
8-Lương Quang Khôi (giỗ đầy năm)
9-Đặng Viết Chiến (giỗ đầy năm)
Cụ Huấn đặc biệt lưu ý mọi người cầu nguyện cho cháu Linh, con anh chị Chiến–Nhung đang bị bệnh nặng.
Sau thánh lễ, ACE quây quần bên nhau, thưởng thức thổ sản Tân Triều: gỏi bưởi, gỏi rau càng cua, cá rô phi chiên xù, rượu bưởi thơm phức… Chủ nhà Hiệp Láu giúp vui văn nghệ cũng bằng món đặc sản cây nhà lá vườn, hai bài hát do cụ sáng tác trong chuyến Mỹ du vừa qua. Bài về Đức Mẹ Núi Cúi ra đời trên mây cao 15.000 m trong chuyến bay dài hơn 3g, theo làn điệu dân ca Nam bộ nghe rất thân thương. Mới coi xứ Nam Bộ có vài năm mà hát giọng Nam ngọt sớt "Ăn đưa em đi zìa à...". Vài năm nữa chắc rớt luôn cọng rau muống.Bài thứ hai tên “Game on line”. Bài này cụ hát hôm bên xứ "tư bản giãy chết", một bé gái (tự ý)cầm giỏ đi một vòng, đếm được hơn 500 usd, dành cho thiếu nhi Tân Triều vui Trung Thu. Kể ra “kiếp cầm ca” của cụ cũng thành công đấy chứ.
Được ăn được nói được gói mang về, chủ nhà tặng mỗi người một cặp bưởi thật đẫy đà.
ACE chân thành cám ơn anh em hải ngoại về khoản tài trợ quí giá. Xin Chúa, Mẹ Maria và thánh Toma Thiện luôn yêu thương chúc phúc cho toàn thể ACE chúng ta.
Lớp Toma Thiện năm nay quây quần rốt rẻng chỉ có vậy. Vì thông báo gấp rút, một số anh em không sắp xếp công việc được.Số khác làm công chức không thể nghỉ việc. Hy vọng sang năm (mừng 50 năm TCV XL, mừng 25 năm LM cụ Huấn),anh em quây quần đông đủ hơn.

Mời ACE xem hình tại đây www.facebook.com/media/set/?set=oa.1495929964053513&type=1

Last Edit: 8 years 8 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012