-
Posts:278
Thank you received: 758
-
-
Đào Đình Hoa
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.... MỒNG BA TẾT THẦY
8 g 30 Hôm nay mồng Ba Tết Bính Thân, đại diện CCS TCVP XL gồm 5 anh em Miền Bà Rịa Vũng Tàu gồm Đào Đình Hoa và bà xã Thơm , Duy An Tuyết Hầy, Hùng Sao Mai (Lớp Pi ô X), Thuần (Lớp Daminh Saviô), Hướng (Lớp Đa minh) đã đến chúc mừng năm mới các cha Thầy Vùng BR-VT:
1- Cha Jos Trần Minh Sơn hiện chánh xứ Chu Hải - Bà Rịa
2- Cha Phê rô Nguyễn Văn Giản đang hưu tại Nhà Hưu GP tại xứ Phước Lâm - Bà Rịa .
Không khí xuân vẫn còn rất đậm đà và đặc biệt tình thầy trò gặp gỡ để thăm hỏi sức khoẻ và những sinh hoạt, công việc năm qua hay nhắc nhớ chuyện xưa một chút về thời ở tcv... thật trân trọng và quý mến! Anh em cũng đã chúc mừng năm mới các cha Thầy và gởi món quà mà anh em trong nước cũng như hải ngoại góp về. Các cha Thầy cảm ơn và gởi lời chúc mừng sức khoẻ năm mới đến ace nhà TCVP chúng ta!
Sau khi đi chúc tết cha Thầy, anh chi em đã về gx Thuỷ Giang Vũng Tàu khai xuân với Cha Fr.X Nguyễn Văn Đạo , Quản hạt VT. Thân thương và quý mến khi được gặp, tâm tình và ăn với nhau bữa cơm "hẹn hò" này!
|
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Xin hỏi thăm, có ai biết cha giáo Lâm V Thế có dùng email không? Nếu có cho xin số phone và nhất là email của ngài trong private. Xièxiè!
|
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Sáng mùng 4 tết, anh chị em CCSXL từ khắp nơi đổ về Gia Kiệm chúc tết các cha giáo:
Cha Bình giáo xứ Dầu Giây, cha Bài tu hội Phú Dòng, cha Thế gx Thống Nhất và cha Tiến gx Phúc Nhạc.
CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM CỦA CHA LÂM VĂN THẾ
Câu chuyện thứ nhất: có cô học trò cũ học trường Hòa Bình tên là Ba Lê biếu ngài một chai ghi toàn chữ Hàn. Tưởng là sâm Hàn quốc, chơi luôn, thấy đắng nghét. Bôi thử lên tóc, tóc bạc thành đen. Ngài gọi điện hỏi mới biết đó là thuốc nhuộm tóc, vì vậy tóc ngài năm nay đen bóng...Câu chuyện thứ hai : ngài chơi cầu lông bị quả cầu đánh rất mạnh vào mắt, xây xẩm mặt mày. Xe chở ngài đi cấp cứu BV Thánh Tâm. Trên đường đi xe bị bắn tốc độ. CSGT không tin là ngài bị thương vì mắt vẫn bình thường. Sau phải gọi điện về địa phương xác nhận mới được tha. Vô BV khám, tưởng là BS cho về ngay, không đem theo quần áo, ai dè phải nằm lại ba ngày không tắm rửa vì cửa phòng ngài khóa bằng khóa số không ai mở được. Cũng may là được BS Hoa rất đẹp gái chăm sóc tận tình nên bệnh mau khỏi...
"Sương sương" với cha giáo.
CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM CỦA CHA NGUYỄN VIỆT TIẾN
Đầu năm, học trò đến chúc tết, các cha rất vui, kể chuyện líu lo. Dường như gặp học trò, các ngài thấy mình trẻ lại.
Cha giáo Tiến kể rằng : GH buộc giáo dân mỗi năm xưng tội ít là một lần. Còn ngài tự buộc mình mỗi năm đi Mỹ ít là một lần. Có lần ngài đến thăm TS Nguyễn Duy An. An đưa ngài đi chào một cha xứ. Trước thánh lễ, cha xứ giới thiệu đây là cha Nguyễn Việt Tiến, thày dạy của TS Nguyễn Duy An. Cả nhà thờ trợn mắt lè lưỡi kính sợ cha… Duy An gửi tin nhắn cáo lỗi, muốn đến chúc tết cha giáo, tiếc rằng không kiếm được tài xế, đành ở nhà nằm võng bên mẹ rồi vào rẫy thăm lại vùng trời kỷ niệm của chàng ngày xưa.
Cha giáo khoe có 13 cậu ấm làm LM và hơn 30 bà sờ. Còn mấy cậu nữa đang thập thò.Ngài bẩu có người nhắc khéo rằng xem hết trứng chưa, lo mà kế hoạch đi. Thôi lỡ rồi, cho hết trứng luôn.
Lại có kẻ nhận xét rằng trí nhớ ngài dai như đỉa nên đẻ mắn là phải rồi. Công nhận trí nhớ cha giáo không chê vào đâu được. 50 năm rồi mà ngài còn nhớ một số học trò với từng chi tiết. “Có lần đang chạy trên phố Sai gòn, một tên mặc bộ đồ bay gọi ầm ĩ “thày Tiên…iến…”. Tôi dừng xe ngó xem đứa nào. Thì ra Đào Phán, con ông…và bà… con cha…số danh bộ…Nó đang làm “giặc lái”, lái trực thăng.
Còn tên Võ Tho, lính Biệt Động Quân. Có tin báo nó tử thương, vợ con lãnh tiền tử rồi. Sau năm 1975, nó lù lù vào Tông Đồ Nhỏ thăm thày. Tôi lạnh cả xương sống. Mình vẫn cầu nguyện cho nó sớm lên Thiên Đàng mà sao…ma chăng ? Té ra nó là Võ Tho bằng xương bằng thịt, số danh bộ…con ông và bà…, cha bảo trợ tên…Nó bị bắt trong một trận đánh căn cứ bị tràn ngập, nếm mùi nhà đá rồi được phóng thích. Ngẫm lại, vợ nó sướng nhất, vừa lãnh tiền tử vừa nhận lại chồng.
|
|
|