8 giờ sáng nay, anh chị em CCSXL vùng Tân Mai, Tam Hiệp, Hố Nai tập trung tại nhà "ngự y" Đặng Minh Khanh. Nguyên chánh tràng Đỗ Trọng Quang chúc tết gia chủ. Cầu chúc anh chị Lang mọi điều tốt lành trong năm mới. Đặc biệt là chữa bệnh thật mát tay. Anh Quang cất hát bài Xuân Về, vừa chúc xuân chủ nhà, vừa ôn lại bài hát, nhất cử lưỡng tiện.
Đoàn ngựa sắt phi nước đại vào giáo xứ Lai Ổn. Sau nghi thức chúc tết, cha giáo Uy ngồi tâm tình với anh chị em khá lâu. Học trò kể chuyện 45 năm trước về ông thày dạy Vạn Vật và Sử Địa. Bài giảng thật dài nhưng thày chẳng cần sách vở, cứ thao thao bất tuyệt. Học trò lé mắt vì trí nhớ siêu phàm của thày...Cha giáo cũng cho biết tin vui: tháng 6 này trường Trung cấp nghề Hòa Bình được nâng cấp lên trường Cao Đẳng...
Từ giã giáo xứ Lai Ổn, anh chị em chia làm hai nhóm. Một nhóm trực chỉ nhà hưu Gia Viên, nơi nghỉ hưu của 4 cha giáo. Nhóm thứ hai lên đường đi Long Thành chúc tết cha cố Hàm...
Tại nhà hưu Gia Viên, cha giáo Bùi Tiến San được anh em thăm viếng đầu tiên. Ngài vui mừng khoe tấm hình in khoảng hai chục cha giáo của ngài. Nhiều lần ngài kể chuyện về các cha giáo, đưa cha giáo Huyền về phụng dưỡng và làm ma tại Bùi Vĩnh, đưa hài cốt cha giáo Hiệu về chôn cất... Ngài dành nhiều tình cảm cho học trò. Lần nào đến thăm, mỗi trò đều có quà đem về. Cha giáo lôi tay Tloi lại nói nhỏ: "Có mấy cha già tổ chức cho con cháu ăn uống tại nhà hưu. Hôm nào cha con mình làm một tí. Cha bao hết".
Cha giáo dạy anh em lâu nhất có lẽ là cha Phạm Liên Hùng. Ngài dạy Việt văn và phụ trách về thánh nhạc từ năm 1970-1975. Tất cả những môn này, ngài đều có bằng cấp hẳn hoi, cộng thêm với lòng nhiệt thành và quí mến học trò nên chúng ta được đào tạo rất bài bản và chu đáo. Đặc biệt là môn Việt văn trong chuyên ban C...
Những năm dài coi xứ, vì tuổi cao và làm việc quá tải, ngài bị tai biến hai lần, sức khỏe rất kém. Tạ ơn Chúa, từ ngày về nghỉ tại Gia Viên, sức khỏe cha giáo ngày càng khá lên. Kính chúc cha luôn mạnh khỏe, bình an và trường thọ.
Cha giáo có căn nhà nhỏ tên là baicamoi. com chuyên về thánh ca và nhà đạo. Mời anh chị em nhà Phaolô ghé thăm và đóng góp người cây tre, kẻ tấm lá.
Nhóm đi Long Thành về kịp chúc tết cha giáo Hưng. Ngài đang chuẩn bị đi dùng cơm trưa, nên anh em chúc tết "tốc hành" ngay tại trước phòng. Anh Đỗ Trọng Quang trổ tài hoạt náo viên qua nghệ thuật vừa điều khiển vừa múa may bài Xuân Về làm cho không khí nhà hưu
nóng lên hừng hực.
Điểm hẹn cuối cùng là Thảo Linh Palace. Nhà hàng Thảo Linh của anh chị Lương vừa lột xác thành palace lộng lẫy và sang trọng. Chủ nhà tiếp đón anh chị em nhà Phaolô hết sức thân tình và niềm nở với những món ăn đặc sắc, ngon miệng và chầu karaoke thật vui. Anh em không quên chúc tết gia đình và chúc Thảo Linh Palace ngày càng hưng thịnh. Anh Lương loan báo sẽ xây dựng Thảo Linh 2 vì mới phát hiện MC tên HÙNG cực kỳ đẹp trai,hấp dẫn, tài nghệ cao hơn MC Quyên một bậc.