Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: MÙNG 9 TẾT THÀY

MÙNG 9 TẾT THÀY 6 years 1 month ago #63300


  • Posts:384 Thank you received: 963
  • Đỗ Thanh's Avatar
  • Đỗ Thanh
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Hình ảnh ngày mùng 9 tết Thày tại Nhà Cha giáo Bài và Cha giáo Thế

photos.google.com/u/0/album/AF1QipOQrKfU3_z7KcC9ioKB5FiCPwaQC32hPRyJvkXf
Last Edit: 6 years 1 month ago by Đỗ Thanh.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Quang Vinh (Lớp Út Đa-Minh)

MÙNG 9 TẾT THÀY 6 years 1 month ago #63295

.
MÙNG 9 TẾT THẦY


Chuyện kể rằng có một đứa bé đi lượm hai chiếc gáo dừa, rửa sạch và cất kỹ. Bà mẹ hỏi:
- Con lấy gáo dừa làm gì?
- Để mai mốt cha mẹ già, con lấy gáo dừa làm bát cho cha mẹ ăn cơm.
Bà mẹ giật mình vì bà cũng làm như thế với cha mẹ mình.“Sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy” là vậy.

Trong tâm tình “Uống nước nhớ nguồn” và cũng để làm gương cho con cháu, sáng mùng 9 tết, anh chị em nhà Phaolô lên đường đi chúc tết các cha giáo.
Chuyến xe 30 ghế xuất phát từ Tân Mai, chạy dọc QL 1 đón anh chị em các lớp…

28379658_1997128323894716_5145489396141964493_n_2018-02-26.jpg



28167689_1973541359564839_2367831473058374906_n.jpg


28468024_1997129467227935_4645075135364162648_n.jpg


Chú chó đốm đẹp trai nhưng ế vợ của cha giáo Bình, đang mong tìm được người nâng khăn sửa áo.
Tiêu chuẩn: gái xinh, còn gin, có bằng cấp (ko chơi bằng giả), gia đình danh giá, gặp trực tiếp, ko qua FB hay email, chấp nhận cho chuẩn khác đạo.


Xe vào giáo xứ Dầu Giây. Giáo xứ tuy nhỏ nhưng tuổi đời trên trăm tuổi. Anh Quang đại diện chúc tuổi cha giáo Bình. Anh bắt nhịp (đúng ra là múa) cho anh chị em hát bài Xuân Về, đem không khí xuân rộn ràng trở lại với mọi người.

28059447_1622774257809231_4628655497867080401_n.jpg

Xe trực chỉ tu hội Phú Dòng, vào chúc tết cha giáo Bài. Trên xe, Phó tràng Chung Cốt nhận được cú điện của anh Hai Triết. Anh hỏi sao gần trưa rồi mà chưa thấy ma nào tới. Chung Cốt té sấp mặt xuống sàn xe vì phát hiện ra Cụ Lý Triết đọc thông báo kiểu nhảy cóc. Cụ chỉ đọc phần đầu và phần cuối mà bỏ qua phần giữa: “Sáng mùng 9 tết, anh chị em đi chúc tết các cha giáo vùng Gia Kiệm......Đến trưa, anh chị em tới giáo xứ Xuân Hòa, chúc tết và vui xuân với Anh Hai Triết”. (Đúng ra mùng 10 tết mới đi chúc tuổi các cha giáo vùng Hố Nai và ăn trưa với cha Triết). Phó Chung hội ý với Cụ Lý, quyết định chiều nay cho anh chị em “ăn cơm tù”: Sau cơm trưa với cha giáo Thế, xe chở mọi người đi chúc tết các cha vùng Hố Nai, rồi ghé thẳng Cụ Triết sơi luôn, không cho ai về nhà…Nhưng sau đó Phó Chung báo lại là Cụ Lý “cúng cô hồn” mấy bàn ăn cho đám “lâu la” Đức Long rồi. Ngày mai Cụ lại bày cỗ khác đón tiếp anh chị em nhà Phaolồ. Thế mới biết Cụ Lý hết lòng với anh em.
28167085_1996637833943765_4568885929125117760_n_2018-02-26.jpg
28167914_1622774997809157_8185580400231785358_n.jpg

28471623_1622774631142527_8452122799986609414_n.jpg

Chặng cuối là nhà thờ Thống Nhất. Cha giáo Thế vui mừng đón tiếp đám học trò vào quậy phá. Anh chị em được cha giáo chia sẻ những trải nghiệm không thể nào quên của 11 năm cải tạo.
- Cơn cám dỗ: Mỗi ngày được phát 2 miệng chén cơm và ít nước muối. Buổi chiều, ăn một nửa, còn nửa kia để dành sáng mai. Suốt đêm cứ trằn trọc suy nghĩ xem nên ăn luôn miếng cơm đó cho đỡ đói hay để dành sáng mai. Nếu ăn luôn thì sáng mai bị đói. Không ăn thì bị dằn vặt, bị cám dỗ nặng nề (ví như Evà bị cám dỗ ăn trái táo). Suốt cả đời, cho tới hôm nay, không quên được mùi thơm ngon của miếng cơm ngày ấy. Gạo Tám Thơm, Nàng thơm hay Thơm Thái cũng không sánh nổi với mùi thơm ngon của miếng cơm tù.
- Gửi rượu lễ vào nhà tù: Gửi bánh lễ vào tương đối dễ. Có thể nhét vào trong quần áo, bánh cuốn hay đồ dùng. Khó nhất là rượu lễ. Có khi rượu lễ thành túi nước mắm (cũng có ớt) trong bọc bánh cuốn. Có khi rượu lễ là lon sữa bò. Người ta đục lỗ, rút hết sữa ra rồi bơm rượu vào, hàn lại. Quản giáo chỉ cần giộng hộp sữa xuống bàn. Nghe tiếng kêu là biết chất ở trong là lỏng hay đặc. Nếu phát hiện ra rượu, họ tu hết luôn. Có khi rượu lễ là ống thuốc bổ B12 (ampoul), cũng màu nâu. Tới giờ lễ, lấy ống thuốc xịt ra một tí.
- Gửi thư: Thư từ, báo chí, tài liệu được gửi vào tù bằng nhiều cách. Đây là cách độc đáo nhất. Cha kia đang ăn cơm, cắn miếng đậu đũa, thấy là lạ, lè ra, lượm được lá thư bên trong.
- Bệnh nhân tâm thần: Một cha bị tâm thần, phá phách không ai chịu nổi. Quản giáo nhốt ngài xuống nhà hầm.Các cha thấy tội nghiệp liền làm đơn xin cho một cha xuống ở với ngài. Quản giáo không “duyệt” đơn, còn cho ngài lên ở chung với mọi người. Cả phòng muốn điên lên với ngài. Các cha phân công cha Thế làm quản giáo trông coi cha đó. Cha đó sợ cha Thế, ban đêm chỉ được nằm gọn trong chiếc chiếu 8 tấc, không được đi lung tung. Cha đó có lòng yêu mến Đức Mẹ. Sau này cha được ơn lạ, phục hồi, khỏe mạnh như người bình thường.
- Thời gian sung sướng nhất: Có lần cha giáo bị nhốt thùng conex, đem phơi ngoài nắng. Thỉnh thoảng có đứa đi qua vác đá ném vào thùng. Cảm giác của cha lúc đó thật khủng khiếp, như bị bom nổ ngay trên đầu…Nóng quá, chết ngộp,người cởi hết ra. May mà thùng có một khe hở nhỏ. Gió, không khí lùa vào qua khe hở. Mát mẻ, hạnh phúc. Đó là những giây phút sung sướng nhất cuộc đời
.
Last Edit: 6 years 1 month ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012