-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
16 TẾT THÀY
8g30 sáng ngày 27/2/2021 (16 Tết), anh chị em CCSXL tập trung tại nhà thờ Bình An, chúc tết cha giáo Nguyễn Việt Tiến. Dù mái tóc đã bạc trắng nhưng Cha vẫn còn khỏe mạnh.Võ sĩ Vovinam mà !
Lâu lâu gặp học trò, người hứng quá đứng thuyết trình chuyện đời xưa suốt một tiếng rưỡi . Chuyện ở TCV Phước Lâm, Thày Tiến làm quản lý, hằng ngày lái xe ra chợ Long Điền mua hàng, có lần không đủ tiền, người xin trả bớt lại hàng. Ông chủ Tàu thấy thày tu (có mặc áo dòng) nên tin tưởng, cho thiếu tiền, khi nào trả cũng được.
Đám học trò há hốc mồm ngồi nghe, vô cùng kính phục trí nhớ siêu phàm của Cha. Hơn nửa thế kỷ mà còn nhớ vanh vách tên học trò, số danh bộ, bài thi văn được 7 điểm…Vừa gặp mẹ bề trên Thủy, cha chỉ mặt nói: "BS Thủy, con ông Năm Phu ở Thanh Sơn, đang ở Thánh Tâm". Cách nay mấy năm, BX có đi với anh em vào Phúc Nhạc gặp Cha giáo lần đầu tiên, chúc tết ít phút rồi đi, vậy mà người nhớ tới giờ. Đầu óc này làm GĐ CIA mới xứng.BX mình chỉ muốn nằm bò xuống lăn mấy vòng tâm phục khẩu phục sư phụ.
Cha giáo kể chuyện về Cái Sắn làm lễ cưới cho thằng em, bị bắt chỉ vì trùng tên với một người đang bị truy nã.Vậy mà bị giam nhầm tới 40 tháng.Tới chuyện ở Tông Đồ Nhỏ sau năm 1975. Đầu tuần, anh Hai (cha Châu), anh Ba (cha Tiến) cùng các thày đi bộ 2 giờ tới cánh đồng Thánh Tâm (nay là lòng hồ Trị An) làm lúa nước, bắt cua bắt cá, hái rau cải thiện bữa cơm. Cuối tuần lại kéo nhau đi bộ về.
Hấp dẫn nhất là chuyện anh Tuyết Hầy và anh Túc bị bắt cóc. Người nhớ từng chi tiết nhỏ nhất như cuộn phim đang diễn ra: giờ phút, ngày tháng, số liệu, người, vật, sự kiện. Nhiều người đã kể lại biến cố đó, nhưng không ai kể chi tiết và chính xác như Cha giáo, vì người chứng kiến và xử lý sự việc ngay từ đầu. Tuy nhiên, người dặn không được viết đăng lên mạng nên Tloi đành “ngậm tăm”.
Có lần người sang Hoa Kỳ, ghé thăm nhà Tuyết Hầy, nay là tiến sĩ Duy An, niềm vinh dự của Việt kiều vùng Đông Bắc nước Mỹ. Từ một người vượt biên tay trắng, bưng bê tại nhà hàng, anh vừa làm vừa học, lấy được hai bằng tiến sĩ, làm phó tổng GĐ công ty Địa Lý Hoa Kỳ. Túp lều anh ở đáng giá có 1 triệu usd. Anh đưa Cha giáo ra nhà thờ dâng lễ. Cha xứ và giáo dân lé mắt vì Cha là thày dạy của tiến sĩ thì phải giỏi cỡ nào. Trước khi chia tay, học trò nhét vào túi thày 1000 usd. Làm Cha sướng thật !
Cha giáo đang thao thao bất tuyệt thì đồng hồ điểm 10 giờ. Chung Cốt và anh Quang phải cắt ngang, xin phép rút lui vì còn 7 cha đang đợi ở nhà hưu.
Tới nhà hưu Gia Viên, anh chị em vào chúc tết cha giáo Phạm Liên Hùng rồi lên lầu chúc tết cha giáo Bùi Tiến San. Cha nào cũng vui mừng khui rượu và bánh đãi học trò. Cha con chuyện trò rôm rả.
Gần tới giờ các cha ăn cơm, học trò guýu quá chạy đi chúc tết các đấng như ăn cướp. Cha Trường, cha Tất (mới về nhà hưu) bị chặn lại, chúc tết ngay trước hè nhà cơm. Lang Khanh một mình vào chúc tết cha giáo An. Anh ba Sơn chuông về quê ăn tết chưa xong. Cuối cùng mọi người vào phòng cha giáo Thế. Người bỏ cơm, ngồi nhạu trứng “giật lộng” với học trò. 20 cô cậu nhét chật căn phòng cha giáo. Men nồng ấm lòng thày trò. Râm ran chuyện ngày xưa chuyện ngày nay…
12 giờ, anh em trực chỉ nhà hàng Thảo Linh.20 người ngồi “giãn cách” 3 mâm. Chủ nhà hàng khoản đãi anh chị em những món thật ngon. Đáng lẽ Phó Chung mời cha San, cha Thế, nhưng vì Covid nên các Cha tự cấm túc.
Trong bữa tiệc, Tloi nghe kể một chuyện thuộc loại “thâm cung bí sử”, nhưng người kể cấm kể lại cho người thứ ba nên em đành “ngậm tăm” lần nữa.
Hôm nay là ngày Thầy Thuốc VN, có 4 thày thuốc hiện diện, anh em ôn lại chuyện vui: BS A đi viếng xác BS B. Thấy hình BS B lồng trong trái tim (vì anh này là BS tim mạch), BS A khóc lóc thảm thiết vì anh ta là BS Phụ khoa.
BS Thủy lần đầu tiên đi vui xuân với anh em Hố Nai cũng góp một chuyện: Thằng bé kia đi học về tuyên bố:
- Từ nay không đi học nữa.
- Tại sao ?
- Tại cô giáo cứ sờ chim con.
- Vậy mai con ở nhà, bố đi học.
Giọng ông nội ồ ề chặn ngang:
- Bố mày bận, để tao đi cho.
Dòng họ nhà nó có "cốt tu".
|
|
|